Ru Anh Ngủ À Ơi Khe Khẽ

Tác giả: Mũm Mĩm

Ngủ đi nhé, dại khờ say đắm
Mộng yên bình gởi gắm ru anh
Thầm thì ví dậu đêm thanh
Mênh mang nỗi nhớ tròng trành chơi vơi.

Ru anh ngủ, à ơi khe khẽ
Gió mĩm cười lặng lẽ tâm tư
Mênh mông khắp chốn viễn du
Lạc loài tự hỏi, mây mù sương giăng

Mưa rả rích, ánh trăng sầu não
Ngủ đi anh gió bão mưa xa
Dòng đời khúc khuỷu trôi qua
Đan tay cho ấm .. diết da nhớ người

Lá nằm ngủ trọn đời vui tủi
Dòng đời trôi.. lại thổi lá bay
Riêng em vẫn ở nơi đây
Nhặt gom duyên nợ vai gầy buông lơi.

Duyên số kiếp hồn côi cút mãi
Muốn một người khắc khoải nhớ thương
Muốn ru rát mảnh đoạn trường
Muốn ôm anh ngủ, bình thường vậy thôi.
#Mũm mĩm

Chưa phân loại
Uncategorized