Rồi Cũng Hư Hao

Tác giả: Nguyễn Đăng Tuấn

Trong bước chân đi tình nào bát ngát
khi dấu thu sang đông còn bỡ ngỡ
người còn se sắt tìm nhau tiếc nuối
ở chốn nào vương vấn lòng đau

Theo gió thu phong đông về lẩn trốn
tình đã theo mưa hoang lạnh chỗ ngồi
em hong tóc xưa ta về tịch cốc
ngỡ chiều xưa mưa ngụ hai vai

Phải đó, trong em có tình vội vã
gieo rắc theo mưa có lời hấp hối
vồ lấy tim gan tìm câu mật ngọt
rồi lỡ làm quên tình đã theo mùa

Em như gió mưa co tình giông bão
hàng lá se sua còn ngỡ người về
theo nhau nuối đuôi đi về biển nhớ
còn những hồn nhiên rồi cũng hư hao

Nguyễn Đăng Tuấn
8:25 PM, ngày 23 tháng 12, 2003
Chưa phân loại
Uncategorized