Rồi Anh Sẽ Quên Mùa Thu

Tác giả: Hồ Xuân Thu

Em biết rằng mai này anh sẽ xa em
Và quên đi tất cả
Lời yêu thương vụt bay người vội vã
Quên đi những gì ta đã có với nhau
Dù sự thật ta chẳng có gì đâu
Nhưng đã cảm là của nhau rồi đấy
Mùa Thu yêu thương nồng nàn biết mấy
Nhưng có lẽ bây giờ em nếm chút lẻ loi
Rồi em sẽ mãi thành người con gái đơn côi
Khi thiếu vắng anh vẫn âm thầm chăm sóc
Mỗi người một nơi cho trăng vàng gầy gộc
Chia đôi mãnh tình em lại một nỗi đau
Biết vậy thôi em có cố được đâu
Để người ra đi biết bao giờ gặp lai
Nửa hồn ta tình sầu tê tái
Buốt tâm hồn lên mắt khóc cho ai.
Mùa Thu cô đơn thưa thớt áng mây bay
Vây quanh mình đám lá vàng còn lại
Ta đi về đâu một đời vụng dại
Ôm tình sầu canh vắng lắm cô đơn
HXT
2011
Chưa phân loại
Uncategorized