Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Rêu Phong

Tác giả: Hoàng Hiện

RÊU PHONG

Ngang về cảnh ấy trỗi lòng mơ
Chợt lá vàng rơi giọt nắng mờ
Chẳng thấy đò xưa vồn vã nhạc
Đâu còn bến cũ rộn ràng thơ
Âm thầm nước chảy nghe rồi nhớ
Lặng lẽ dòng trôi ngắm để chờ
Thoảng tiếng ai hò câu ví dặm
Như rằng đã toại khúc ầu ơ.

05/08/2017
Hoàng Hiện
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xuân Tha Hương
  • Sông Quê
  • Tiền Giang Thất Ngôn Thi Hội
  • Đời
  • Hạ Thương
  • Ngời Tâm Sen
  • Vườn Tình Tri Kỷ
  • Anh Hiểu
  • Ngóng Chàng
  • Đêm Buồn
Thơ tương tự
  • Rêu Phong (Trần Duy)
  • Rêu Phong (Phuongtim)
  • Rêu Phong (Anh THi Đi)
  • Rêu Phong (Đông Hòa)
  • Rêu Phong (Thiết Dương)
  • Rêu Phong (Huỳnh Gia)
  • Rêu Phong Mộ Phần (Đình Lang)
  • Rêu Phong Ngày Tháng (Tuấn Nguyễn)
Thơ bạn muốn xem
  • Con Đường Em Đã Đi Qua
  • Tóc Phai
  • 255. Đùa Giám Thị Trung
  • Từ Đó
  • Hái Chùm Ngẩn Ngơ
  • Thời Gian Và Nó Lặp Lại Liên Tục Và Là Phần Còn Lại Của Nhân Loại
  • Vắng Xa
  • Nhưng Đôi Lúc ...
  • Lời Tình Mùa Đông
  • Diễn Viên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Phong
  • Tuyết Sơn Phi Hồ
  • Khương Thuỵ Phùng
  • Võ Chí Hiệp 0977666098
  • Lê Hân
  • Định Hải
  • Ngô Quí Trung
  • Nghi_luc
  • Trịnh Gia Mỹ
  • Đằng Phương
©2025 - CungThuGian.com