Quy Nhơn Lỗi Hẹn

Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

QUY NHƠN LỖI HẸN
(Hẹn nỗi nhớ !)

Quy Nhơn còn đó “Tháp Đôi”
Có “Hàn Mặc Tử” trên đồi “Thi nhân”
Bước lên đỉnh núi “Xuân Vân”
“Trời văn, đất võ” bao lần đắm say

Em ơi nhớ đến nơi này
Quy Nhơn chào đón vòng tay ân cần
Trời văn, nâng nhẹ bước chân
Đất võ em đến, xa gần anh đưa

Quy Nhơn nỗi nhớ hẹn xưa
Ánh mắt, giọng nói mà chưa giữ lời
“Kỳ Co”, ai đã đánh rơi
“Eo Gió”, em có chuyển lời hẹn không

Nao lòng một nỗi nhớ mong
Quy Nhơn lỗi hẹn phải không mấy lần
“Mũi Tấn” ai đếm bước chân
“Tiên Sa Gềnh Ráng” được gần nhau hơn

“Đồ Bàn Thành” đấy An Nhơn
Phất cờ khởi nghĩa Tây Sơn lưu truyền
“Anh Hùng Áo Vải” luân phiên
Đuổi quân xâm lược đảo điên chạy về

Bảo tàng nay ở ngay quê
Em ơi nhớ nhé đường về Tây Sơn
“Hầm Hô” căn cứ mây vờn
Mời em ăn bát cơm ngon quê chàng

Nón xưa em bước với làn
Xếp theo lễ vật dâng “Đàn Kính Thiên”
Sững sững đứng giữa bốn biên
Long chầu, hổ phục linh thiêng hầu đàn

Đền Nguyễn Sinh Sắc bước sang
Tự hào nỗi nhớ mang tên Bác Hồ
Vùng đất Bác đã bước vô
Thấm lời Cha dặn cơ đồ nước non

Kỷ niệm ngày ấy vẫn còn
Hôm nay dựng tượng Cha Con Bác rồi
Hiên ngang đứng giữa đất trời
Giữa lòng thành phố rạng ngời Quy Nhơn

Người ơi ! hãy nhớ nhiều hơn
Về miền biển nhớ, Quy Nhơn mong chờ !
Sao để trăng ước, trăng mơ
Quy Nhơn lỗi hẹn bao giờ nữa đây !

(NMC 01/3/2021)
Chưa phân loại
Uncategorized