Quê Nhà,mùa Hạ Và Em

Tác giả: Khánh Linh

Quê nhà hạ chớm nắng xôn xao
Ấu trái hân hoan mấy cội Đào
Khóm Trúc ngoài hiên thêm đọt mới
Lưng trời Én Nhạn cũng nghiêng chao

Sắc lá màu hoa đẹp núi đồi
Mây hồng theo gió cuốn trăng trôi
Hằng Nga Thỏ Ngọc rong chơi miết
Cuội nhớ gốc Đa cứ đứng ngồi

Bến sông lặng lẽ đợi con đò
Trầu vàng chẳng bán hái đem cho
Cau xanh đẫy hạt thêm mùa nữa
Trúc Mai thắm thiết những hẹn hò

Chín đỏ ngoài sân sắc Phượng hồng
Bằng Lăng tím ngắt nỗi chờ trông
Lời thương em tặng người viễn xứ
Gửi gió trao anh …….cả tấm lòng !
Chưa phân loại
Uncategorized