Quê Mẹ

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

QUÊ MẸ
Tìm về hoài niệm thăm quê mẹ
Khói lam buồn mờ ảo chiều đông
Dập dờn xoải cánh cò tìm tổ
Nghé nhỏ gọi mẹ vọng đâu đây

Mái Tranh nghèo còn trong ký ức
Tiếng ru hờ bên nôi trẻ thơ
Đìu hiu lão ngồi đếm hoàng hôn
Hỏi ông trời rằng: còn mấy hôm?

Gác bếp đơn sơ giáp chái nhà
Khom khom bà cụ tóc sương trắng
Nùi rơm khô bập bùng ngọn lửa
Đốt buồn đông, hiu quạnh chiều tà

Con mải mê tháng ngày dong ruổi
Trong tâm trí quê mẹ lãng quên
Khi tuổi chiều hờn giận thời gian
Ký ức gọi con về hoài niệm

Bỗng chợt nhớ, quê mẹ đã xa... lâu rồi!

ĐTH Nhã Vy 23.01.2018
Chưa phân loại
Uncategorized