Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quạnh Trơ Lòng

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Xót khổ bao ngày chỉ mỗi tôi
Người thương ngoảnh mặt khuất xa rồi
Lặng lẽ sầu giăng ghìm dạ hối
Âm thầm tủi nén ngập hồn bôi
Thời gian trải quyện trong từng buổi
Kỷ niệm hằn in suốt mấy hồi
Cứ ngỡ như mình đang vướng tội
Nên đành chấp nhận quạnh lòng ôi.
11/3/2018
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (297)
  • Hạt Của Chúa trường Này Có Tên Gọi Là trường Higgs,
  • … Với Mình, Với Thơ!
  • Trăng Hạnh Phúc
  • Đằng Đẳng Rồi
  • Xin Chúc Mừng Sinh Nhật (Lần Thứ 15 Nguyễn Nữ Minh Hiền)
  • Ông Bà
  • Hướng Về Miền Trung
  • Vùng Ký Ức !!
  • *** Quê Cũ. ***
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gia Long Hp
  • Cường Đỗ
  • Lá Chờ Rơi
  • Hương Dạ Tử
  • Dương Quang Huỳnh
  • Trần Đại - Trandaik
  • Hoài Niệm
  • Trịnh Thu Hương
  • Bùi Tráng Sĩ
  • TRẦN LÂN
©2026 - CungThuGian.com