Quẳng Gánh Sầu

Tác giả: Thiết Dương

QUẲNG GÁNH SẦU

Ân nồng mấy độ bẽ bàng rơi
Trách hận gì nhau cũng uổng lời
Bởi lẽ niềm tin vừa hóa bụi
Vì chưng mộng ước đã qua đời
Ta tàng kỷ niệm bên đồi núi
Kẻ liệm tình yêu giữa đất trời
Quá vãng êm đềm xin gửi lại
U sầu quẳng gánh bạn lòng ơi.

Thiet Duong

VIỄN PHỐ ƠI
(NĐT, bát láy)

Bởi chén ân tình vội vã rơi
Bài ca nhạt nhẽo khúc không lời
Cho cành cẩm tú ê chề phận
Để cánh hồng hoa lạnh lẽo đời
Vạn bữa mơ màng trông sóng biển
Ngàn đêm thấp thỏm gọi ông trời
Vì chưng mộng vẫn còn tha thiết
Nhỏ lệ âm thầm viễn phố ơi

TD.ST _ 22/9/2015
Chưa phân loại
Uncategorized