Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Quần Tụ Và, Chia Biệt

Tác giả: Du Tử Lê

bản năng con người thích quần tụ
trong khi tôi chỉ có riêng em
dù đôi tay
bẩm sinh
đã tập quen nâng bầu ly, biệt

bước thứ nhất vốn xô về phía trước
khi quay lưng
hầm mộ chấn ngang rồi .
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Khúc Hạnh Tuyền Núi Sông
  • Trở Lại Houston
  • Khúc Tháng Hai, Chín Sáu
  • Về Từ Vô Vọng
  • Tình Sầu
  • Khi Trông Thơ Thụy Châu
  • Chú Thích
  • Việc Gì Em Phải Khóc
  • Nhìn Nhau Chợt Thấy Ra Sông Núi
  • Đáy Khuya
Thơ bạn muốn xem
  • Thơ Làm Sau Khi Nghe Nhạc
  • Tâm Sự
  • Một Sớm Bình Minh
  • Lòng Thanh Miệng Mới Hát Ca.
  • Tĩnh
  • Trọn Đời Bên Nhau
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1168)
  • Chuyện Tận Đẩu Đâu.
  • Tìm Lại Dấu Yêu Xưa
  • Tôi Hẹn Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
  • Châu Gia Chuyển
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
©2026 - CungThuGian.com