Quà Sinh Nhật

Tác giả: Tuyền Linh

Qùa sinh nhật

Nhớ ngày sinh nhật của em
Hồn thơ thức giấc gọi tên Lâm Hoàng
Cuộc tình dù đã dở dang
Sao trong tâm thức vẫn còn mới nguyên

Dẫu cho đôi ngã đôi miền
Vẫn nghe rấm rứt triền miên giấc tình
Bây giờ sinh nhật của em
Hai tám tháng chín nỗi niềm chẳng khuây

Thôi thì còn chút heo may
Tặng em để nhớ những ngày bên nhau
Tặng em chút nghĩa thâm sâu
Ngàn sau há dễ phai màu được đâu

Tặng em những đớn những đau
Quẩn quanh tâm não chờ ngày đi xa
Tặng em một cõi Ta bà
Ngập lời sám hối khi xa dương trần

Tặng em hết cõi phương Đông
Trăm thương nghìn nhớ trong lòng khó quên
Mùa thu đang ghé bên thềm
Tặng luôn em đó cọng thêm tình nầy

Mừng ngày sinh nhật đủ đầy
Bốn phương tám hướng về đây tụ quần
Chúc cho sinh nhật Lâm Hoàng
Một ngày phúc thọ ngập tràn nghĩa ân

Tuyền Linh
28.9.2014
Chưa phân loại
Uncategorized