Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Qua Đò Cồn Hến

Tác giả: Mường Mán

Sóng vẫn vỗ và đò vẫn trôi
Riêng vầng trăng ai đã chia đôi
Nửa mảnh theo em về bến khác
Hay mãi tương tư tận cuối trời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mắt Lá
  • Đi Qua Trăm Đỉnh Mưa Rào
  • Lá Tương Tư
  • Về Bến Xuân Xưa
  • Tình Đôi Khi
  • Qua Mấy Ngõ Hoa
  • Về
  • Một Chút Mưa Thơm
  • Với Xuân Hà Nội
  • Phút Lặng Thinh
Thơ bạn muốn xem
  • Nghẹn Cười
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (339)
  • Hận
  • Đổi Thay
  • Cô Tín Đồ Bên Thánh Địa Thơ
  • Thơ Người - Thơ Tôi
  • Xót Xa! Cậu Bé Nhà Nghèo Đi Bắt Cua Phụ Giúp Cha Mẹ Chẳng May Bị Chết Đuối
  • Về Quê
  • Đi Tìm Nguồn Gốc
  • Phải Chi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • CHÍNH TRỊ
  • Trinh Cẩm Lệ
  • Thúy Oanh
  • Mặc Nhân Sơn
  • Lamca
  • Lê Bá Thịnh
  • Hoang Nang
  • PHẠM KHANG …
  • Bảo Giang
  • Ca Dao Việt Nam
©2026 - CungThuGian.com