Phố Ta Có Gì Lạ

Tác giả: Phan Cát Linh

Saigòn, thành phố tôi yêu ...

Phố của ta có còn yên giấc ngủ
Hay ru đời đến tận cõi đơn côi
Có đi vào những ngày tháng chia phôi
Ai cúi mặt quen đi ngày lây lất

Phố của ta đâu một đời lận đận
Nước cạn nguồn bên ghềnh đá chơi vơi
Đưa người đi, hồn ai buồn vô tận
Cuối chân trời rơi giọt nắng hồng khơi

Phố về đêm, kìa ..chiếc thuyền ra biển
Chở theo thuyền ngàn nỗi nhớ, nhớ mong
Ai bỏ lại nguồn xưa lời kinh điển
Tháp vào lòng đời mãi miết long đong .
Chưa phân loại
Uncategorized