Phận Số Tôi

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Bởi phận số tôi nhiều cay đắng
Duyên tình kia chẳng đặng thành đôi
Phận nghèo trời gắn cho tôi
Tình kia phụ bạc để rồi khổ đau

Lời nguyện ước tình đầu đẹp mãi
Mới xa nhau tình lại phai phôi
Mình tôi lạc lõng giữa đời
Bao nhiêu chén đắng lệ rơi đau lòng

Câu ước nguyện thầm mong đẹp mãi
Ai ngờ đâu tình lại phai phôi
Chữ duyên thắm đựơm đầu môi
Nợ kia ai cắt để tôi phũ phàng

Tình dang dở bàng hoàng chua xót
Bởi vì đâu để giọt sầu vương
Vì đâu gẫy gánh giữa đường
Duyên tình nhân thế xót thương vô vàn.

HD 19h20 ngày 24 tháng 01 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized