Phận Hoa

Tác giả: Dung Nguyên

" Không xinh, cũng chẳng mỹ miều
Tiền không, túi rỗng...chỉ nhiều thơ thôi
Người xưa giờ đã xa rồi
Mình em trên phố mỉm cười ...phận hoa! "

Tác giả : Ntd

_________________________________________

Thì ra bạn cũng quần thoa .
Bằng Lăng , Lan , Huệ hay hoa Mười Giờ ?
Cần tiền đem bán vần thơ .
Giữ hoa trong sạch không dơ bụi đường.

Tình buồn như sáng mù sương .
Trái tim tan chảy yêu đương ngấm vào .
Má hồng nào chẳng lao đao .
Hoa nồng nào chẳng bướm chao ong vờn.

Phải làm cho Liễu ghen hờn .
Nét mài ủ dột chập chờn quên duyên .
Gió buồn qua kẻ luyên thuyên .
Sóng chìm mặt nước thuyền quyên lặng tờ …..

Hoa tươi lúc sớm sương mờ .
Hoa tàn khi nhuỵ giả vờ…..vẹn nguyên !

( Dung Nguyên 23.8.2013 )
Chưa phân loại
Uncategorized