Ôi! Xuân

Tác giả: Phuong Vuong

Mùng một chơi sộp
Vác bao lì xì
Từ trên xuống dưới
Từ trái sang phải
Đến khi dòm lại
Đã hơn chục chai.
Mùng hai thử tài
Xem thử tài vận
Đặt cửa đỏ đen
Ôi sao đen quá
Toàn là bù_một
Lát hồi cháy túi.
Mùng ba thả ga
Từ sáng đến chiều
Ôi say tuý luý
Không biết đường về.
Mùng bốn thôi trốn
Dư âm mùng ba
Mệt lử rã rời
Nhức đầu chóng mặt.
Mùng năm ghé thăm
Bạn bè bằng hữu
Nào ta nâng ly
Trăm phần trăm cạn
Say khướt say mèm
Quên bẵng lối về.
Mùng sáu húp cháo
Cũng bởi mùng năm
Tả tơi tơi tả
Vợ la lã chã
Say như hủ hèm
Người nó bèm nhèm.
Mùng bảy bay nhảy
Ông tây bà đầm
Xí ngầu bầu cua
Xì phé sập xám
Lại thêm bi da
Đứt chếnh nhiều chai
Còn thêm vài vé*
Vợ la kinh hãi.
Mùng tám xám hối
Ở nhà bịt tai
Vợ cứ lai nhai
Ôi chồng vui tết
Sơ sơ đã hết
Bay vèo bốn kết**.
Mùng chín khai trương
Được dịp vui sướng
Khởi xướng nâng ly
Lắc ly phải kêu
Bao nhiêu cũng tới
Tới bến thả giàn
Cho chó ăn chè
Ngủ luôn ngoài hè.
Mùng mười thấy lười
Không muốn đi cày
Bởi người còn say
Làm sao dậy nổi
Ôi sao nông nổi
Vui xuân chán chê
Từ khê tới khét
Vợ ghét vợ chê
Chồng gì thấy ghét
Xuân đâu chẳng thấy
Chỉ thấy hao tài
Một năm làm lụng
Thoáng chốc mười mùng
Sạch trơn nhẵn túi.


Phuong Vuong

chú thích:
* vài vé là vài trăm đô_la.
** 4 kết là 80 chai (80 triệu). 
Chưa phân loại
Uncategorized