Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nửa Mảnh Trăng Thề

Tác giả: Việt Dương Nhân

Giữa đời biển rộng, sông sâu

Nhịp cầu đã gãy biết đâu nẻo về !

Nay còn nửa mảnh trăng thề

Khi mờ khi tỏ gởi về phương nao ?!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Nửa Mảnh Trăng (Đa Tình Thi Sĩ)
Thơ bạn muốn xem
  • Có Bao Giờ
  • Tình Cũ
  • Giữ Lại ...
  • Còn Một Chút Hương Bay
  • Ích Gì Nhân Gian?
  • Thêm Tiếc Mong
  • 310 - Quất Tết
  • Tình Dang Dở
  • Sáng Nay Em Thức Dậy
  • Hoang Vu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoangh
  • Ái Quốc
  • Tóc Nâu - Sương Anh
  • Hữu Được
  • GiotNho
  • TR Đ. THIÊN
  • Mạc Đĩnh Chi
  • Bàng Bá Lân
  • Le Cảnh Tiến
  • Đặng Ngọc Ngận
©2025 - CungThuGian.com