Nửa Mãnh Tình Si

Tác giả: Nguyễn Thuyền

NỬA MÃNH TÌNH SI

Hồn lẽ loi trông về phía chân trời
Bỗng nhung nhớ một thời hoài bi lụy
Từng hy vọng về cuộc đời hoa mỹ
Có một người tri kỷ hiểu được ta ...

Bầu trời buồn tuy đẹp lại xót xa
Tình đổ vỡ thế là bay theo gió
Người vô cảm trái tim thành cây cỏ
Nỡ đành quên cô gái nhỏ từng yêu...

Thế là ta phải thương nhớ thật nhiều
Yêu mòn mỏi trăm chiều mơ với ước
Ta biết chứ ! Vầng trăng không với được
Khi yêu là đánh cược thắng hoặc thua

Và ta từng đã cố gắng chạy đua
Nhưng không kịp dành thua và mất trắng
Chỉ còn nửa mãnh hồn hoài vương nặng
Nửa trái tim sâu lắng lắm muộn phiền...

Trời kia buồn hồn ta cũng đảo điên
Trong tâm trí cứ mơ miền xa lạ
Mi ước đẫm giọt sầu rơi lả chả
Chỉ cầu xin quên tất cả về người...
Nguyễn thuyền
Chưa phân loại
Uncategorized