Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nụ Cười........

Tác giả: Tâm Trạng

NỤ CƯỜI........
Thiệt tình năn nỉ trả lại đi !
Nụ cười tôi dấu để làm chi ?
Hay cho tôi lại chừng phân nửa
Để biết là tôi có chút gì ?
Để lỡ khi tôi xuống chợ đời...
Tôi còn rủng rỉnh nụ cười tươi
Dẫu là nửa nụ nhưng sang lắm
Có để phòng thân lúc gặp người
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nếu Lỡ Mai Này..........???
  • Đêm Dài Đáng Sợ..........
  • Thơ Tôi.........
  • Bài Thơ Buồn Số 0..........
  • Tôi Muốn Say.........
  • Con Nhện......
  • Từ Ta Tan Biến......
  • Mệt Mỏi.....??
  • Chán Nản.......
  • Đời..........
Thơ tương tự
  • Nụ Buồn Nở Giữa Tim Anh (Trần Minh Hiền)
  • Nụ Buồn Thiên Cung (Trần Minh Hiền)
  • Nụ Chồi Xuân (Hồng Dương)
  • Nụ Cười (Thanh Loan)
  • Nụ Cười (Nguyên Hữu)
  • Nụ Cười (Ttbn)
  • Nụ Cười (Khôi Hạo)
  • Nụ Cười (Mũm Mĩm)
  • Nụ Cười (Sa Thi)
  • Nụ Cười (Calong Nguyen)
Thơ bạn muốn xem
  • Đời Đen Đủi
  • Cái Khóa Cổng
  • Linh Hồn
  • Vùng Hoài Niệm
  • Câu Cá Buổi Chiều Thu
  • Bao Giờ Lại Gió Đầu Mùa
  • Cứ Mộng Cứ Hoài
  • Vợ Hay Nợ ?
  • Tất Cả Trong Đời
  • Loài Hoa Mang Tên Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Chu Đình
  • Thanh Nam
  • Kiem Ka
  • Anh Thơ
  • Trần Thi Thủy
  • Yên Sơn
  • Dao Cong Dien
  • Sương Anh - Tóc Nâu
  • GQM
  • Lẻ Bóng
©2025 - CungThuGian.com