Nụ Cười Không Vui

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

Mỗi người vai diễn khác nhau
Ngày qua đêm đến nỗi sầu chơi vơi
Ừ thì cười đó người ơi
Nhưng tâm mệt mỏi bởi đời rối ren

Trãi qua lắm cảnh bao phen
Thế thời vẫn thế đang xen nỗi buồn
Học được một chữ là "buông"
Mang ra xử thế diễn tuồng nhau xem

Cười trong nước mắt hạ rèm
Màng nhung khép lại ai xem ai cười
Bỏ đi hết những vui tươi
Riêng ai gặm nhấm nụ cười chua cay

Được - Mất nào có ai hay
Trò đời kết thúc đắng cay muôn phần
Gạt đi mặt nạ chẳng cần
Ta về với chính bản thân đủ rồi...

_Bạch Tiểu Phụng_ 31.10.2015
Chưa phân loại
Uncategorized