Nói Với Tim

Tác giả: Sông Lam

Hãy ngủ yên! Xin mày đừng thổn thức
Chớ thở than, rạo rực khiến đau lòng
Dừng lại đi... may ra còn kịp lúc
Kẻo mai này tay vẫn cứ tay không.

Thấy ai kia... xin lòng đừng bối rối
Cũng đừng khờ mà nói tiếng yêu thương
Người ta sẽ cho rằng mình nói dối
Để mai đây cô lẻ cuối con đường.

Hãy nhìn nhau cứ bình thường như thế
Chớ biến mình thành một kẻ tình si
Trong mắt ai còn là người tử tế
Chứ đam mê hóa kẻ chẳng ra gì.

Này tim ơi! Sao mày kỳ lạ quá
Mới lặng yên nay lại đã sai đường
Lại suy tư để mai này trả giá
Tháng năm trôi... tất cả cũng vô thường.

Người mới quen chẳng phi thường như thế
Mà sao mi đã sớm dễ quay cuồng
Chút si mê đừng vấn vương thêm nhé
Kẻo ngậm ngùi trong xúc cảm thê lương.

#SôngLam _ 13.05.2017
Chưa phân loại
Uncategorized