Nói Với Em

Tác giả: Hoài Vân

Em mệt rồi thì em hãy nghỉ ngơi
Hãy nằm xuống và đi vào giấc ngủ
Bởi trên đời đã có em phụ nữ
Hết lo ngoài rồi lại đến lo trong
Bởi trên đời đã có anh đàn ông
Là những người làm em rơi nước mắt
Bởi vô tâm với những điều nhỏ nhặt
Nên vô tình làm khoảng cách dần xa
Sau tất cả em vẫn thứ tha
Vẫn thắp lên niềm tin yêu cuộc sống
Vì em biết cuộc đời như biển rộng
Em là thuyền, anh là bến đời em
Dẫu không phải bến nào cũng bình yên
Và em hiểu đời ai không có lỗi
Có thể là nhất thời anh thay đổi
Đến một ngày mưa ngớt hạt, trời xanh
Anh là thuyền, em là bến đời anh
Ngủ đi em anh đưa em vào mộng
Mộng bình thường có em,anh và con
15/6/2019
Chưa phân loại
Uncategorized