Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Thương Còn Lại

Tác giả: Tử Nhi

tiễn anh trở về bên cuộc sống
em gói lòng mình trong bóng đêm
lạ không sao trái tim xao động
dường như đập vội một nỗi niềm

thôi anh về nhé bên êm dịu
mình em ngồi lại giữa nhớ mong
thầm thì ngày cũ , đưa tay níu
những nỗi thương vời giữa thinh không

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đàn , Đêm, Trăng, ... Và Ta !
  • Mùa Xuân Lạc Lối Về
  • Trước Ngõ Nhức Nhối Trở Về
  • Trả Lại Thương Yêu Giữa Tay Ngà
  • Hư Khúc 106
  • Cỏ Xanh Một Nỗi Niềm Riêng
  • Hồn Sóng Hoang Vu
  • Hư Khúc 107
  • Nắng Hạ Ngày Nay
  • Chiều Mờ Hoang Mắt Biếc
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Tình Phảng Phất
  • Cà Phê
  • Ca Dao (188)
  • Uống Rượu Cùng Bạn.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (14)..
  • Trái Tim Xanh
  • Nguyễn Phương Hằng
  • Lạnh Lẽo Chờ
  • Em Còn Nhớ Chút Gì Về Đất Huế?
  • Được Làm Người Cố Bơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com