Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nói Sao 2

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Nói sao ngày mai không có em
Đêm buồn biết bao lạnh thấu tim
Như lá vàng thu bên thềm gió
Đường ngõ bao la biết sao tìm

Nói sao ngày mai không có em
Canh dài trằn trọc lòng chẳng yên
Chờ mây chờ gió trao lời gửi
Lòng như mây tối phủ màn đêm

09.10 đêm 03.02.2011
đường ngõ bao la biết sao tìm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Nói Sao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nói Sao 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Nói Sao Cho Đúng (Thiết Dương)
  • Nói Sao Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Vệ Đường. Góc Nhỏ...
  • Thơ Con Cóc Nghe Chơi Cho Vui
  • Mộng Vãn Khứ.10
  • Có Ngọn Đèn Trong Tâm Thức Ngày Qua
  • Hoài Niệm Trăng Quê
  • Hỏi Lòng Đêm
  • Đường Thi Nhân
  • Tội Trái Tim Côi
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1271)
  • Lời Trong Mắt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • LMT
  • Đinh Cường
  • HOAN LÊ
  • Asin
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
©2026 - CungThuGian.com