Nỗi Nhớ Mùa Đông

Tác giả: ĐTH Nhã Vy

Nỗi Nhớ Chiều Đông

Chợt bừng tỉnh chiều đông ngừng băng giá

Vài tơ nắng hừng vội vã cuối ngày

Thấy ấm lòng, mới hay đời cô lạnh

Để chiều tan lữ khách hồn hoang mê

Ừ, vẫn biết, mơ về lòng hoang hoải

Góc phố xưa mê mải mùa qua mùa

Có réo rắt gió đừng lùa kẽ lá

Mà phố nghiêng chạm khẽ trái tim côi

Lại thổn thức vồi vội một nỗi nhớ

Hoàng hôn trôi. Ôi! lỡ chuyến tàu xa

Chuyến tàu hoàng hôn về vùng ký ức

Nắng nhạt nhoà nhức nhối cả chiều đông

Lưu Nhã Vy 03.01.2021
#luunhavy1103
Chưa phân loại
Uncategorized