Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Lòng Anh 2

Tác giả: Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh )

NỖI LÒNG ANH

Đã quyết yêu lòng dạ chẳng thay
Dù cho vỡ nát cả tim này
Muôn đời vẫn vẹn tình sâu thẳm
Vạn thuở luôn tròn nghĩa đắm say
Ngóng bữa hòa tâm lừng ngả hẹn
Chờ khi kết mộng thỏa duyên bày
Em à! Nếu lỡ chia lìa cảnh
Đã quyết yêu lòng dạ chẳng thay

Phạm Thái Vinh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xướng Họa Đường Thi 4
  • Bậu Bước Theo Chồng
  • Lỡ Nhịp Cầu
  • Nhớ Hạ Năm Nao
  • Xót Thân Kiều
  • Mảnh Thu Buồn
  • Khi Đã Yêu ( Áp Cú )
  • Mòn Mỏi Chờ Duyên ( Cầu Duyên )
  • Xót Đời Nhau
  • Đông Sầu
Thơ tương tự
  • Nỗi Lòng Anh (Trái Tim Hóa Đá ( Phạm Thái Vinh ))
  • Nỗi Lòng Anh 10 (Phạm Thái Vinh)
  • Nỗi Lòng Anh 4 (Trái Tim Hóa Đá - Phạm Thái Vinh)
  • Nỗi Lòng Anh 8 (Phạm Thái Vinh)
  • Nỗi Lòng Anh 9 (Phạm Thái Vinh)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngẩn Thật Rồi
  • Chốn Cũ
  • Nỗi Niềm Tôi
  • Sắp Sáng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2027)
  • Xao Xuyến Không Tan
  • Gửi Em Kiếp Sau
  • Im Lặng
  • Bao Giờ 2
  • Thương Cánh Hoa Rơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bích Phượng
  • Thuỷ Lâm Synh
  • Việt Phúc.
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
©2025 - CungThuGian.com