Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Đau

Tác giả: Dung Nguyên

Mỗi làn nghe nhắc...tam sa.
Đau như ai cắt vào da thịt mình.
Trường Sa Tàu cướp rập rình.
Hoàng sa cả bóng lẫn hình dần xa....

Hàng dừa xoã tóc thướt tha.
Thương sao hình bóng quê nhà VN.
Phú Lâm đang bị cầm giam.
Nhìn về phương đó người Nam nghĩ gì?????????

( Dung Nguyên 8. 2012 )
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vàng Và Thau
  • Con Đường Mang Tên Lạ
  • Lời Nói Người Xưa
  • Đi Đâu ?
  • Mối Tình Bất Diệt
  • Nỗi Nhớ
  • Tình Đầu
  • Sơn Nữ Ơi.
  • Chắc Phải Liều
  • Tướng
Thơ bạn muốn xem
  • Bồi Băng Hồ Tướng Công Du Xuân Giang
  • Thiên Đường Địa Ngục
  • Buổi Chiều Trên Sông San Jacinto
  • Cứ Giận Đi
  • Ta Còn Cho Em
  • ++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 217 ++ Mừng Sinh Nhật Đỗ Túy Vân ++
  • Tặng Cô Gái Sinh Tháng 7
  • Lạc Mất Vần Thơ
  • Không Phải Để Cho Em
  • Gánh Tương Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • TRẦN MINH HẢI
  • Đinh Thị THu Trang (Thời Xa Vắng)
  • Lê Thị Ngọc Thuỷ
  • Nguyễn Thị Anh Phy
  • Vua Thiệu Trị
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Tran Chien
  • Kẽ Phàm Phu
  • Thuận Hữu
  • Góc Thơ Màu Xám
  • Diên Vỹ
©2026 - CungThuGian.com