Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Buồn Chiến Tranh.

Tác giả: Vũ Việt Hùng

NỖI BUỒN CHIẾN TRANH.

Cốt nhục tương tàn hỏi tại đâu.
Sinh linh đồ thán biết bao sầu
Ai người xúi dục gây tang tóc.
Mấy kẻ a dua tạo khổ đau.
Thế giới đại đồng sao chả thấy
Quê hương nghèo đói rõ từ lâu.
Ông trời cao quá làm sao thấu.
Hạ giới bần dân mắt đỏ ngầu.
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phận Mình.
  • Nỗi Lòng Người Cha
  • Vịnh Sâu Và Rau.
  • Cần Thơ Mến Yêu
  • Xuân Sang. 2.
  • Cửu Long Giang Hôm Nay.
  • Thương Nhớ Một Người.
  • Thâm Tình
  • Hoan Hô Tuyển Thủ U - 23 Việt Nam.
  • Mận Đào Đua Nở Muôn Nơi Đẹp (Khoán Thủ – Bát Vĩ Đồng Âm)
Thơ tương tự
  • Nỗi Buồn Chiến Thắng (Trần Trung Ðạo)
  • Nỗi Buồn Chiến Thắng (Trần Trung Đạo)
  • Nỗi Buồn Chiến Tranh (Quoc Hung Nguyen Cao)
Thơ bạn muốn xem
  • Bình Tâm
  • Nỗi Niềm Thơ Vận
  • Nỗi Lòng Của Anh
  • Mai Về Trước Biển
  • Đừng Quên 2
  • Viết Cho Ngày Valentine
  • Thu Chờ Đợi
  • Cô Đơn!
  • Yêu Lắm Mai Hương
  • Nghẹn Ngào
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hoa Tím
  • TamMuội
  • Phùng Nguyện
  • Kiều Mỹ Dung
  • Pi Rùa
  • Huỳnh Văn Nghệ
  • Úc Châu
  • Tản Đà
  • Bảo Thái Anh
  • Khải Nguyên
©2026 - CungThuGian.com