Nợ Tình Chưa Trả Cho Em

Tác giả: Nguyễn Lâm

Anh còn nợ bao giờ trả hết!
Nợ tình em duyên kết trăm năm
Nay em xa bến âm thầm
Làm sao anh trả hằng năm sau nạy

Anh nhiều nợ những ngày chung sống
Em đảm đang, chèo chóng thay anh
Cớ sao duyên kiếp không thành
Chia ly đôi ngã để thành nợ nhau?

***

Anh còn nợ ngày nào đi biển
Chỉ mình em bụng chuyển dạ đau
Cớ sao duyên kiếp tan màu
Làm sao anh trả hết đau đớn này?

Anh còn nợ những ngày lầm lỡ
Để lòng em bỡ ngỡ vì anh
Thôi nay duyên kiếp không thành
Tình anh luôn giữ để dành trả em!
TX Phước Long, đêm mưa buồn 27/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized