Nợ Núi Sông

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hoàng

Nếu em không là Aung San Suu Kyi nước Việt
Nếu em không là Mạnh Khương khóc sập Trường Thành
Nếu em không là một Lê Thị Công Nhân
Thì ta đâu “Thẹn mặt làm trai , tủi thân hồ hải”
Nhưng trời sanh ra em chỉ là cô gái
Sức yếu tay mềm còn gánh vác nợ núi sông
Tuy rằng em sinh trưởng ở trong bùn
Nhưng em vẫn ngát hương tình non nước
Khác Nguyễn Chí-Thiện bốn mươi năm về trước
“Nếu chúng ta quyết chọn một con đường
Con đường máu , con đường giải thoát …”
Em chọn con đường bất bạo động của Mahatma
Em chọn con đường nhẫn nại của Mandela
Và ngọn đuốc của Martin Luther King ngày trước
Em có lạnh không ? Mùa đông rét mướt
Chúng có xích xiềng , có hành hạ em không ?
Ta ở đây tiếp tiếng nói cộng đồng
Nợ sông núi sao để má hồng gánh chịu?
Ta xúc động trước tâm hồn em tuyệt diệu
Nên thơ ta không còn vần điệu em ơi !
Nguyễn Ngọc Hoàng
Ivry sur Seine 2009
Chưa phân loại
Uncategorized