Niềm Nhớ Thương

Tác giả: Thiết Dương

NIỀM NHỚ THƯƠNG

Ngày đó em và anh
Biết bao giờ trở lại
Cuộc đời nhiều ngang trái
Muôn vàn nỗi đau thương

Còn đây những con đường
Để thu vàng trải lá
Như một thời ta đã
Tình yêu ấy trao rồi

Mà bèo dạt mây trôi
Anh cõi lòng hoang vắng
Em sống trong thầm lặng
Bao năm tháng mong chờ

Anh viết những bài thơ
Tỏ bày niềm thương nhớ
Đắng pha cay thật lợ
Sợ phai nhạt duyên ta

Giờ đây dẫu cách xa
Lòng anh em đã rõ
Sợ lời tình ai ngỏ
Anh biết làm thế nào?

Trên ngõ vắng xôn xao
Chẳng thể quên thề hẹn
Anh sợ điều phải đến
Em có cạn nguồn thương!

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized