Niệm Khúc Chiều

Tác giả: Phong Trần

NIỆM KHÚC CHIỀU
Sáng tác Phong Trần.

Ta ngồi xuống bên hoàng hôn rực đỏ
Lời kinh chiều phủ bóng ngả nghiêng đời
Chuỗi tràng hạt trên bàn tay sám hối
Nguyện cho em, cho đời và cho tôi...

Một góc sâu của linh hồn bối rối
Gương mắt nhìn trong bóng tối lặng im
Em vô tư nhặt nhạnh con tim vỡ
Đóng đinh vào cây thập tự cô đơn...

Trên thánh giá Chúa vẫn biết tỏ tường
Cuộc tình trần ta thổ lộ thật tâm
Dù rách nát dưới bàn tay ma quỷ
Nhưng tim ta vẫn níu giữ tình em...

Có hồi chuông bên giáo đường tĩnh lặng
Niệm khúc chiều là một chặng đường hoa
Hoa thập giá hoa của ngàn đau khổ
Thơm vết thương cho em và cho ta...

Lời nguyện ước ta cầu xin em đó
Chúa nhân từ đâu có ngoảnh mặt đi
Ngài vẫn nhận những mảnh tình đã vỡ
Ghép vẹn nguyên cho mình hết chia ly !

Phong Trần
16.11.2020
Chưa phân loại
Uncategorized