Niệm Khúc Anh Và Niệm Khúc Em

Tác giả: Phong Trần

Nếu em thấy xuyến xao dao động trong không gian mờ mịt
Chắc chắn rằng đã có một tiềm tàng bí mật trong lòng em
Có thể là đôi tình nhân vụng về lời cám dổ của đêm đen
Hay ánh sao băng xẹc qua bầu trời cho đôi chim run rẩy

Khi những bụi mưa bay trong ánh mặt trời chói sáng
Điều kỳ diệu sẽ xảy ra cho ta nhiều ước vọng xa vời
Đôi khi là những điều có thật ta từng nếm trải
Để rồi quên lãng theo năm tháng mỏi mệt thăng trầm

Mình từng quen nhau từ kiếp nào trong không gian vô cực
Giữa hai bờ ảo thực như đối diện trước gương soi
Ta cách nhau qua một làn thủy tinh mong manh dễ vỡ
Chỉ một chạm tay ta sẽ đến bến đỗ ngàn sao...

Trong nghiệm thức tình yêu bên nào là ánh sáng
Bên nào là bóng tối đầy mạ mị ta sẽ ráng vượt qua
Hay chỉ là thân phận hoang sơ của Adam và Eva
Ta chỉ lặp lại vấn đề trong vườn địa đàng bằng trái cấm ?

Nếu có cầu vồng ngũ sắc vắt qua bầu trời nhung nhớ
Chỉ là ghép lại những mảnh vỡ ký ức của thời gian
Rồi tự nó sẽ tan đi trong ánh mặt trời huy hoàng
Và hoài niệm cứ mãi tràn về trong đêm dài lặng lẽ...

Anh sẽ gom nhặt lại những mảnh thiên thạch vụn vỡ
Để kết thành một vầng trăng sáng tỏa cho riêng em
Trong dãi thiên hà hội tụ hàng tỷ tỷ ngàn tia sáng
Rất lung linh vì có cả sao em lẫn cả vì sao anh...

Nếu ta cùng đi qua lăng kính đa chiều miền cổ tích
Sẽ thấy được vườn hoa rực rỡ sắc màu bí mật của tương lai
Chiếu vào không gian tĩnh mịch bóng dáng hình hài
Và thế đó, đôi tình nhân êm ái trong vũ nhạc mê say

Ta gặp nhau vô tình như thể đã rất lâu...lâu lắm
Từng con phố nhỏ quen thuộc trong ánh nắng hoàng hôn
Và con đường cũ với hàng cây đổ bóng dài thăm thẳm
Khi mịt mù rơi xuống ta chẳng thể nào rời xa được nữa...

Sẽ không ai biết được nguồn gốc của bài ca mục rửa
Những dấu chấm hỏi chung quanh làm ta mĩm cười khe khẽ
Cung đàn vẫn reo ca hợp hoan những tình khúc lặng lẽ
Vẫn du dương chan hòa niệm khúc anh và niệm khúc em !

16.04.2020
Chưa phân loại
Uncategorized