Tác giả: Dang Dat
NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM 9 !!!
Bài Thơ Không Tên ( Thơ Ninh Vân )
Lời tình biết tỏ cùng ai
Đêm nằm nhìn bóng trăng hoài cố nhân
Vạn trường xuôi ngược dấu chân
Chàng gì đã nhớ nguòi thân chốn này
Một giọt sầu khóe mắt ai
Mong Chàng uống cạn u hoài, nhớ thương ...
NV
Bài Thơ Không Tên ( Thơ HDD )
Giọt Sầu Xứ Lạ dặm Trường
Uống vào để Nhớ Cõi Thương Quê Nhà
Buồn khi Tình đã chia xa !
Người đi Người ở Lệ nhòa Biệt Ly
Thương cho Nước Mắt Xuân Thì !
Khóc Người Tình Lỡ ra đi Xứ Người !!!
dang dat HDD
Bài Thơ Không Tên ( Thơ Ninh Vân )
Lời tình biết tỏ cùng ai
Đêm nằm nhìn bóng trăng hoài cố nhân
Vạn trường xuôi ngược dấu chân
Chàng gì đã nhớ nguòi thân chốn này
Một giọt sầu khóe mắt ai
Mong Chàng uống cạn u hoài, nhớ thương ...
NV
Bài Thơ Không Tên ( Thơ HDD )
Giọt Sầu Xứ Lạ dặm Trường
Uống vào để Nhớ Cõi Thương Quê Nhà
Buồn khi Tình đã chia xa !
Người đi Người ở Lệ nhòa Biệt Ly
Thương cho Nước Mắt Xuân Thì !
Khóc Người Tình Lỡ ra đi Xứ Người !!!
dang dat HDD
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Vần Thơ Anh Viết (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Những Vần Thơ Dấu Ái (Hồng Quế)
- Những Vần Thơ Em Viết (Lê Gia Hoài)
- Những Vần Thơ Không Tên (Chiếc Lá)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 1 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 10 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 11 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 12 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 13 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 14 !!! (Dang Dat)