Tác giả: Dang Dat
NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM 76 !!!
XUÂN LỠ
Bao Xuân qua, son phai, nhạt phấn
Có còn xuân nào đậm vị tình
Thời gian vẫn trôi, tình chống chếnh
Xuân đến, xuân đi...cõi đi về.
Xuân xưa mong manh nơi lối cũ
Gió xuân len tóc rối bồng bềnh
Hiên cũ, tuyết rơi, gió đông rét
Xuân lại về, hương cũ tìm đâu...
Anh ơi sẽ còn bao nhiêu xuân nữa
Tình còn nồng ấm, ngát hương xuân?
Hàng thông rũ, thân gầy mong đợi
Suốt đông dài, xuân lẻ đơn côi...
Có còn niềm tin, niềm mong nhớ
Mong xuân về, lặng tiễn xuân đi
Dẫu biết lối xưa, xuân đã lỡ
Xuân lỡ, tình xưa hoài vấn vương...
Khanh Khanh
Jan 25.2021
XUÂN MUỘN !!!
Xuân đã về rồi Em có hay
Giao Mùa buốt lạnh gió heo may
Nàng Xuân thổn thức phương Trời ấy
Nắng khẻ hanh vàng chậu kiểng Mai !
Xuân luôn đến muộn ở nơi đây
Ngày ngắn đêm dài mưa tuyết bay
Ngoài hiên lác đác rơi hoa Tuyết
Bỗng chốc rơi đầy phủ cỏ cây !
Em ơi Xuân vẫn mãi còn Xuân
Tình Xuân chỉ thoáng chút bâng khuâng
Vị ngọt Hương Xuân vẫn còn đó
Lối xưa ấp ủ nét Xuân đài !
Một sớm Xuân về trong quang tái
Nỗi nhớ Tình xưa mãi không phai
Hương nồng một thuở Tình chung lối
Đến lúc Xuân về tay trong tay !
Hãy giữ niềm tin ngay hôm nay
'' Châu Về Hiệp Phố '' đón tương lai
Nàng Xuân e ấp nét Trang Đài
Xuân có muộn màng vẫn là Xuân !!!
dang dat HDD 25 - 01 - 2021
XUÂN LỠ
Bao Xuân qua, son phai, nhạt phấn
Có còn xuân nào đậm vị tình
Thời gian vẫn trôi, tình chống chếnh
Xuân đến, xuân đi...cõi đi về.
Xuân xưa mong manh nơi lối cũ
Gió xuân len tóc rối bồng bềnh
Hiên cũ, tuyết rơi, gió đông rét
Xuân lại về, hương cũ tìm đâu...
Anh ơi sẽ còn bao nhiêu xuân nữa
Tình còn nồng ấm, ngát hương xuân?
Hàng thông rũ, thân gầy mong đợi
Suốt đông dài, xuân lẻ đơn côi...
Có còn niềm tin, niềm mong nhớ
Mong xuân về, lặng tiễn xuân đi
Dẫu biết lối xưa, xuân đã lỡ
Xuân lỡ, tình xưa hoài vấn vương...
Khanh Khanh
Jan 25.2021
XUÂN MUỘN !!!
Xuân đã về rồi Em có hay
Giao Mùa buốt lạnh gió heo may
Nàng Xuân thổn thức phương Trời ấy
Nắng khẻ hanh vàng chậu kiểng Mai !
Xuân luôn đến muộn ở nơi đây
Ngày ngắn đêm dài mưa tuyết bay
Ngoài hiên lác đác rơi hoa Tuyết
Bỗng chốc rơi đầy phủ cỏ cây !
Em ơi Xuân vẫn mãi còn Xuân
Tình Xuân chỉ thoáng chút bâng khuâng
Vị ngọt Hương Xuân vẫn còn đó
Lối xưa ấp ủ nét Xuân đài !
Một sớm Xuân về trong quang tái
Nỗi nhớ Tình xưa mãi không phai
Hương nồng một thuở Tình chung lối
Đến lúc Xuân về tay trong tay !
Hãy giữ niềm tin ngay hôm nay
'' Châu Về Hiệp Phố '' đón tương lai
Nàng Xuân e ấp nét Trang Đài
Xuân có muộn màng vẫn là Xuân !!!
dang dat HDD 25 - 01 - 2021
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Vần Thơ Anh Viết (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Những Vần Thơ Dấu Ái (Hồng Quế)
- Những Vần Thơ Em Viết (Lê Gia Hoài)
- Những Vần Thơ Không Tên (Chiếc Lá)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 1 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 10 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 11 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 12 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 13 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 14 !!! (Dang Dat)