Tác giả: Dang Dat
NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM 75
KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
Đêm cuối đông từng bước chân lặng lẽ
Lạc lối về con phố cũ ngày nào
Những niềm đau xưa, góc hồn khép lại
Chỉ là cơn mơ, giấc ngủ thiên thu
Từng hạt mưa đêm, chông chênh nỗi nhớ
Mưa phủ vai gầy, vắng một bờ vai
Tình cờ ta gặp nhau nơi góc phố
Ngã rẽ đường đời, không thuộc về nhau...
Bao ước mơ xưa, thời gian bôi xóa
Lời hứa ngày nào, một thoáng gió đông
Tin, không tin? đã quên hay còn nhớ?
Mãi muôn đời ta không thuộc về nhau...
Tình cờ gặp gỡ, tình cờ rẽ lối
Ta không cùng nhau một lối đi về...
Khanh Khanh April 2020
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ !!!
Em còn nhớ mùa Đông về Thị Trấn ?
Mưa Tuyết rơi đẩm ước Đôi Vai gầy
Anh dang tay che Em đừng ước áo
Dạo Phố Mùa Đông Anh bên gót hài !
Anh đã quen Em một ngày mưa bão
Lời Yêu Đương Ta ấp ủ ngọt ngào !
Câu Thề Ước Ba Sinh còn giữ mãi
Hay đã trở thành Dĩ Vãng phai phôi ?
Em đã ở nơi nào Em ở đâu ?
Biết chăng Người Lữ Khách nhớ Em sầu
Tình Đôi Mình sao bây chừ lạc mất ?
Chỉ còn là Nỗi Nhớ với Niềm Đau !!!
Mùa Đông Xứ Lạ về trong buốt giá
Lạnh cả Tâm Hồn bao nhiêu Năm qua !
Tình Yêu Ngày đó còn chăng Kỹ Niệm
Sao Lòng Lữ Khách cứ mãi đi tìm ?
Cuộc Tình Đôi Ta trở thành dĩ vãng !
Một Thời Để Nhớ ! Khắc Mãi Trong Tim !!!
dang dat HDD 23 - 04 - 2020
KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
Đêm cuối đông từng bước chân lặng lẽ
Lạc lối về con phố cũ ngày nào
Những niềm đau xưa, góc hồn khép lại
Chỉ là cơn mơ, giấc ngủ thiên thu
Từng hạt mưa đêm, chông chênh nỗi nhớ
Mưa phủ vai gầy, vắng một bờ vai
Tình cờ ta gặp nhau nơi góc phố
Ngã rẽ đường đời, không thuộc về nhau...
Bao ước mơ xưa, thời gian bôi xóa
Lời hứa ngày nào, một thoáng gió đông
Tin, không tin? đã quên hay còn nhớ?
Mãi muôn đời ta không thuộc về nhau...
Tình cờ gặp gỡ, tình cờ rẽ lối
Ta không cùng nhau một lối đi về...
Khanh Khanh April 2020
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ !!!
Em còn nhớ mùa Đông về Thị Trấn ?
Mưa Tuyết rơi đẩm ước Đôi Vai gầy
Anh dang tay che Em đừng ước áo
Dạo Phố Mùa Đông Anh bên gót hài !
Anh đã quen Em một ngày mưa bão
Lời Yêu Đương Ta ấp ủ ngọt ngào !
Câu Thề Ước Ba Sinh còn giữ mãi
Hay đã trở thành Dĩ Vãng phai phôi ?
Em đã ở nơi nào Em ở đâu ?
Biết chăng Người Lữ Khách nhớ Em sầu
Tình Đôi Mình sao bây chừ lạc mất ?
Chỉ còn là Nỗi Nhớ với Niềm Đau !!!
Mùa Đông Xứ Lạ về trong buốt giá
Lạnh cả Tâm Hồn bao nhiêu Năm qua !
Tình Yêu Ngày đó còn chăng Kỹ Niệm
Sao Lòng Lữ Khách cứ mãi đi tìm ?
Cuộc Tình Đôi Ta trở thành dĩ vãng !
Một Thời Để Nhớ ! Khắc Mãi Trong Tim !!!
dang dat HDD 23 - 04 - 2020
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Vần Thơ Anh Viết (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Những Vần Thơ Dấu Ái (Hồng Quế)
- Những Vần Thơ Em Viết (Lê Gia Hoài)
- Những Vần Thơ Không Tên (Chiếc Lá)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 1 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 10 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 11 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 12 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 13 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 14 !!! (Dang Dat)