Tác giả: Dang Dat
NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM 61
Mình mất nhau rồi
Đợi anh trở về vườn hoa trinh nữ
Cũng buồn theo em xếp đôi lá sầu
Hỏi màu hoa tím nhỏ … người xưa đâu ?
Còn nhớ hay quên đêm trao kỷ niệm
Từng đêm chong đèn thơ tình em viết
Gởi đến cố nhân nhờ gió và mây
Hy vọng người xưa biết ở chốn này
Dù hai phương cách biệt em vẫn đợi
Yêu là thế đó người tình nhân hỡi
Một đời lưu luyến không bao giờ quên
Tim tương cứ mãi thì thầm gọi tên
Nhớ nhung tình cũ lệ rưng mắt biếc
Mình mất nhau rồi người xưa có tiếc
Trăn trở một thời vụn dại thơ ngây
Xứ lạ thu về thấy lá vàng bay
Nhặt chiếc lá buồn viết cho tình lỡ.
Tàn Thu – 5 Juillet 2015
'' Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao ''
Thuyền Tình Ta đã ra khơi
Con Tàu Định Mệnh đổi đời Tha Hương
Ra đi rời bỏ Phố Phường
Xa người Yêu Nhỏ còn thương Năm nào ?
''Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao''
''Tình Chàng Ý Thiếp'' làm sao duyên thành ?
Tình Ta hy vọng màu xanh
Bây chừ vàng úa thôi đành xa nhau !
Ra đi Ruột thắt Tim đau
Không còn chọn lựa Con Tàu Viễn Phương
Dù Mai một Nắng hai Sương
Lòng Ta vẫn nhớ Người Thương Năm nào !
Dù cho Ngày Tháng hư hao
Tình Anh còn mãi nhớ nhau muôn Đời
Nhưng rồi Thế Sự nổi trôi
Cuộc Tình Ta đã đổi Ngôi Quê Nhà !
Bình Minh rồi lại Chiều Tà
Lòng Người Thay Đổi ! thật là khó đo ?
Dò Sông dò Bể dễ dò
Đố Ai lấy thước mà Đo Lòng Người !
Dù cho Tình đã Chia Phôi !
Lòng Anh vẫn nhớ một Thời Yêu Em !!!
dang dat HDD ...06 - 07 - 2015
Mình mất nhau rồi
Đợi anh trở về vườn hoa trinh nữ
Cũng buồn theo em xếp đôi lá sầu
Hỏi màu hoa tím nhỏ … người xưa đâu ?
Còn nhớ hay quên đêm trao kỷ niệm
Từng đêm chong đèn thơ tình em viết
Gởi đến cố nhân nhờ gió và mây
Hy vọng người xưa biết ở chốn này
Dù hai phương cách biệt em vẫn đợi
Yêu là thế đó người tình nhân hỡi
Một đời lưu luyến không bao giờ quên
Tim tương cứ mãi thì thầm gọi tên
Nhớ nhung tình cũ lệ rưng mắt biếc
Mình mất nhau rồi người xưa có tiếc
Trăn trở một thời vụn dại thơ ngây
Xứ lạ thu về thấy lá vàng bay
Nhặt chiếc lá buồn viết cho tình lỡ.
Tàn Thu – 5 Juillet 2015
'' Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao ''
Thuyền Tình Ta đã ra khơi
Con Tàu Định Mệnh đổi đời Tha Hương
Ra đi rời bỏ Phố Phường
Xa người Yêu Nhỏ còn thương Năm nào ?
''Tình Yêu Trả Lại Trăng Sao''
''Tình Chàng Ý Thiếp'' làm sao duyên thành ?
Tình Ta hy vọng màu xanh
Bây chừ vàng úa thôi đành xa nhau !
Ra đi Ruột thắt Tim đau
Không còn chọn lựa Con Tàu Viễn Phương
Dù Mai một Nắng hai Sương
Lòng Ta vẫn nhớ Người Thương Năm nào !
Dù cho Ngày Tháng hư hao
Tình Anh còn mãi nhớ nhau muôn Đời
Nhưng rồi Thế Sự nổi trôi
Cuộc Tình Ta đã đổi Ngôi Quê Nhà !
Bình Minh rồi lại Chiều Tà
Lòng Người Thay Đổi ! thật là khó đo ?
Dò Sông dò Bể dễ dò
Đố Ai lấy thước mà Đo Lòng Người !
Dù cho Tình đã Chia Phôi !
Lòng Anh vẫn nhớ một Thời Yêu Em !!!
dang dat HDD ...06 - 07 - 2015
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Vần Thơ Anh Viết (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Những Vần Thơ Dấu Ái (Hồng Quế)
- Những Vần Thơ Em Viết (Lê Gia Hoài)
- Những Vần Thơ Không Tên (Chiếc Lá)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 1 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 10 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 11 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 12 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 13 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 14 !!! (Dang Dat)