Rừng Tuyết Trắng.

Tác giả: Minh Tuấn

Bước vào rừng tuyết trắng
Hồn bỗng như mơ màng
Thu hôm nao vừa úa
Nay cây đã băng hàn .

Cánh rừng quấn khăn tang
Tiếc mùa thu trinh nữ
Tuyết xếp bông muôn hàng
Những khăn tang ,hoa lệ.

Sương mù phơi u ám
Ngàn cây giống san hô
Gió mặc rừng bơ vơ
Lối mòn vùi tuyết ngủ.

Có gì giống nhau nhỉ
Đời cây với đời người
Nhìn cây rừng xao xác
Giống tâm người sầu phơi.

Bước vào rừng tuyết trắng
Mùa đông hoang bóng người
Ta thấy nhớ sợi nắng
Nhớ chim bầy ca vang…

Con đường quen ngày tháng
Như tấm gương thời gian
Nhìn trắng đông buồn thảm
Biết xuân hồng sắp sang.

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized