Tác giả: Dang Dat
NHỮNG VẦN THƠ KỸ NIỆM 6 !!!
Đêm Xứ Lạ
Đêm xứ lạ ngồi bên dòng sông nhỏ
Nước vỗ bờ nghe con sóng lăn tăn
Nhìn ánh đèn đêm lòng thấy băn khoăn
Người yêu cũ nhớ chăng thời hò hẹn ?
Em đã lỡ làm con thuyền xa bến
Bỏ quê hương trôi dạt đến nơi này
Cánh thiên di tung gió giữa trời mây
Chợt bâng khuâng đêm về trên xứ lạ
Ở nơi đây có hoa thơm cỏ lạ
Em lại thương hoa trinh nữ miền quê
Dòng sông Seine xinh đẹp lúc chiều về
Em lại nhớ lục bình vùng sông Hậu
Em ra đi lỡ hẹn thề với bậu
Nơi quê nhà bậu còn nhớ còn thương ?
Hãy xem em như một khách qua đường
Đừng vướng bận khiến trong lòng đau khổ
Người tha hương biết đâu là bến đổ
Cuối chân trời nhìn cánh nhạn đang bay
Nỗi nhớ cồn cào khoé mắt chợt cay
Đêm xứ lạ có ai đâu lau lệ !
Cỏ Úa
Cỏ Úa có cảm xúc với bài thơ của HDD , xin phép được họa cùng chung vui gởi gấm 1 chút nỗi niềm , mến chúc thi sĩ luôn vui vẻ ngập tràn ý thơ .Thân ái . Cỏ Úa
Đồng Cảnh Ngộ !!!
Ta và Em cùng đồng chung cảnh ngộ !!
Xa Quê Hương lòng nhung nhớ bồi hồi
Những Đêm dài thức trắng Vọng Cố Hương
Nhớ Người Thương còn xa cách dặm trường ...
Ở nơi nầy Lòng vẫn còn vấn vương
Hình Bóng Cũ Năm nào thưở Yêu Đương
Câu Thề Ước Ba Sinh còn nhớ mãi
Định Mệnh Sầu ! Để Tình chia đôi ngả !
Ta và Em những Người nơi Xứ Lạ
Buồn Cô Đơn như Lữ Khách nhớ Nhà
Thân Viễn Xứ mang nỗi Sầu man mác
Bóng Người Xưa còn in đậm trong Tim !
Chiều Viễn Xứ khi Hoàng Hôn phủ xuống
Cũng là lúc Đêm về trong tỉnh lặng
Ngày thật dài khi Hạ còn chút Nắng
Ánh Tà Dương đỏ thẫm khi Chiều Buông !
Ta và Em cùng chung một Nỗi Buồn
Mình còn gì trong dòng Lệ Trào Tuôn ?
Xa Quê Hương - Gia Đình - Người Yêu dấu
Đã mất rồi ! Hay còn trong Kỷ Niệm ?
Ta gần lại như có chung Niềm Đau
Mình an ủi và xoa dịu cùng nhau
Để cho Anh chậm khô dòng Nước Mắt !!
Buồn hai Mình chia sẻ đỡ cho nhau !
Dòng Hậu Giang vẫn xinh đẹp Ngày nào
Quê Hương ơi ! Ngày Về Ta Khát Khao
Đan Tay lại để Lòng thêm Ấm Áp !
Dù Cuộc Đời có ra sau Ngày Sau !!!
dang dat HDD ...24 - 07 - 2016...
Cám ơn Cỏ Úa đã Họa Thơ cùng với HDD với Nỗi Niềm Người Xa Xứ !...
Và HDD cũng Hòa cùng Cung Bậc dạt dào với Cỏ Úa trong Nỗi Lòng Người Lữ Khách như Lời Thơ Vọng Cố Hương của Mình !!!...
Thân Ái !
Đêm Xứ Lạ
Đêm xứ lạ ngồi bên dòng sông nhỏ
Nước vỗ bờ nghe con sóng lăn tăn
Nhìn ánh đèn đêm lòng thấy băn khoăn
Người yêu cũ nhớ chăng thời hò hẹn ?
Em đã lỡ làm con thuyền xa bến
Bỏ quê hương trôi dạt đến nơi này
Cánh thiên di tung gió giữa trời mây
Chợt bâng khuâng đêm về trên xứ lạ
Ở nơi đây có hoa thơm cỏ lạ
Em lại thương hoa trinh nữ miền quê
Dòng sông Seine xinh đẹp lúc chiều về
Em lại nhớ lục bình vùng sông Hậu
Em ra đi lỡ hẹn thề với bậu
Nơi quê nhà bậu còn nhớ còn thương ?
Hãy xem em như một khách qua đường
Đừng vướng bận khiến trong lòng đau khổ
Người tha hương biết đâu là bến đổ
Cuối chân trời nhìn cánh nhạn đang bay
Nỗi nhớ cồn cào khoé mắt chợt cay
Đêm xứ lạ có ai đâu lau lệ !
Cỏ Úa
Cỏ Úa có cảm xúc với bài thơ của HDD , xin phép được họa cùng chung vui gởi gấm 1 chút nỗi niềm , mến chúc thi sĩ luôn vui vẻ ngập tràn ý thơ .Thân ái . Cỏ Úa
Đồng Cảnh Ngộ !!!
Ta và Em cùng đồng chung cảnh ngộ !!
Xa Quê Hương lòng nhung nhớ bồi hồi
Những Đêm dài thức trắng Vọng Cố Hương
Nhớ Người Thương còn xa cách dặm trường ...
Ở nơi nầy Lòng vẫn còn vấn vương
Hình Bóng Cũ Năm nào thưở Yêu Đương
Câu Thề Ước Ba Sinh còn nhớ mãi
Định Mệnh Sầu ! Để Tình chia đôi ngả !
Ta và Em những Người nơi Xứ Lạ
Buồn Cô Đơn như Lữ Khách nhớ Nhà
Thân Viễn Xứ mang nỗi Sầu man mác
Bóng Người Xưa còn in đậm trong Tim !
Chiều Viễn Xứ khi Hoàng Hôn phủ xuống
Cũng là lúc Đêm về trong tỉnh lặng
Ngày thật dài khi Hạ còn chút Nắng
Ánh Tà Dương đỏ thẫm khi Chiều Buông !
Ta và Em cùng chung một Nỗi Buồn
Mình còn gì trong dòng Lệ Trào Tuôn ?
Xa Quê Hương - Gia Đình - Người Yêu dấu
Đã mất rồi ! Hay còn trong Kỷ Niệm ?
Ta gần lại như có chung Niềm Đau
Mình an ủi và xoa dịu cùng nhau
Để cho Anh chậm khô dòng Nước Mắt !!
Buồn hai Mình chia sẻ đỡ cho nhau !
Dòng Hậu Giang vẫn xinh đẹp Ngày nào
Quê Hương ơi ! Ngày Về Ta Khát Khao
Đan Tay lại để Lòng thêm Ấm Áp !
Dù Cuộc Đời có ra sau Ngày Sau !!!
dang dat HDD ...24 - 07 - 2016...
Cám ơn Cỏ Úa đã Họa Thơ cùng với HDD với Nỗi Niềm Người Xa Xứ !...
Và HDD cũng Hòa cùng Cung Bậc dạt dào với Cỏ Úa trong Nỗi Lòng Người Lữ Khách như Lời Thơ Vọng Cố Hương của Mình !!!...
Thân Ái !
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Những Vần Thơ Anh Viết (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
- Những Vần Thơ Dấu Ái (Hồng Quế)
- Những Vần Thơ Em Viết (Lê Gia Hoài)
- Những Vần Thơ Không Tên (Chiếc Lá)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 1 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 10 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 11 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 12 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 13 !!! (Dang Dat)
- Những Vần Thơ Kỹ Niệm 14 !!! (Dang Dat)