Những Vần Thơ Kỷ Niệm 44

Tác giả: Đang Dat

NHỮNG VẦN THƠ KỶ NIỆM 44


MÃI LÀ TÌNH NHÂN


Em vốn dĩ mặt hồ thu lặng
Anh muôn đời cơn gió viễn chinh
Sao Anh nỡ mang cơn gió lạnh
Lay sóng mặt hồ gợn lao xao...

Đôi ta chỉ mặt hồ ngăn cách
Nhưng muôn đời miên viễn xa xăm
Thôi hãy cứ là nhân tình nhé
Để niềm mong chẳng thể nhạt nhòa...

Hãy cứ là nhân tình muôn thuở
Để nhớ thương, khắc khoải chờ mong
Theo từng thu, niềm thương càng lớn
Tình yêu tăng dần theo cách xa...

Mãi muôn đời kỷ niệm vĩnh cửu
Chẳng thể biến tan vì điều gì
Hiện tại, tương lai mãi vẫn thế
Hoài niệm về dĩ vãng yêu thương.

Ta mãi là nhân tình trong mộng
Tình vĩnh cửu theo dòng đời trôi...

Khanh Khanh
01 - 04 - 2019


NÀNG MÃI TRONG ANH !!!


Nàng ở bên Anh trong giấc mộng
Tình đến bao giờ để chờ trong **?
Đường Xưa Lối Cũ vào dĩ vãng
Ngọc nát Vàng phai vẫn đợi mong !

Nàng là suối tóc Bóng Giai Nhân
Là nguồn cảm hứng Thơ Vần Họa
Cho Anh hạnh phúc trong say đắm
Viết mãi Vần Thơ đẹp bao lần !

Đóa Hoa Hàm Tiếu của Tôi ơi
Cho Tôi cùng Em say lối mộng
Dù Đời dâu bễ Ta vẫn vui
Một mai tĩnh mộng sẽ bùi ngùi !

Nàng như tia nắng ấm lòng Anh
Là nguồn năng lực rực Châu Thân
Cho Anh càng Yêu hơn Cuộc Sống
Trọn cả Kiếp nầy và Tương Lai !

Hỡi Nàng Tiên Nữ của Tôi ơi !
Tôi Yêu Mắt Biếc và Đôi Môi
Mũi Cao Má ững Hồng Đào thắm
Dáng Nàng tha thướt chốn Đào Viên !

Cho Anh Mộng đẹp quên ưu phiền
Yêu Nàng Vĩnh Cữu đến Muôn Niên !!!

dang dat HDD 01 - 04 - 2019
Chưa phân loại
Uncategorized