Những Sao Chép Dang Dở

Tác giả: PHẠM KHANG …

NHỮNG SAO CHÉP DANG DỞ

1…
Em có phiền muộn không
khi ánh ngày chỉ còn là dĩ vãng
và em
như một nốt nhạc hoang mang
réo lên trong tâm hồn anh tối - sáng
em đã bỏ qua cơn ngậm ngùi
bỏ qua những bước chân mê lạc
bỏ qua đời anh
đi đến những miền mê mải
nơi không có nụ cười và giọng nói của anh…

2…

Em cầm trên tay con bupbee xinh
Em có thấy hồn em còn sót lại
Dưới gót chân em là lá bàng vương vãi
những phiến đá lát đường nhẵn mặt bóng thời gian
Em có thấy mùa xưa lá đổ bên lòng
Những giấc mơ không bao giờ đến được
Câm nín như lòng em
Câm nín như lòng anh
Đau khổ để chờ nhau…

3…

Em đã khóc nhiều rồi
đêm như mùa tóc rối
em nhớ ngày xưa
em nhớ ai
em bảo
giá như anh đừng đến
đời em
mãi có bình yên…

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized