Giọt Đàn

Tác giả: PHẠM KHANG …

Giọt đàn chết đuối sông Ngân
Người yêu ta mặc tứ thân quê mùa
Đục trong con mắt cợt đùa
Lạc vào mơn mởn cửa chùa phù sinh

Giọt đàn phẩm oản môi xinh
Nâu sồng chôn chặt hóa trinh kiếp người
Một mai sóng cuộn cuối trời
Câu thơ tan nát nhạo cười tình tang

Con đường xưa nắng chang chang
Ta về soi bóng lang thang ngõ làng
Thương ai duyên phận nhỡ nhàng
Đàn kia ai oán ai màng tới ai

Gió thu ngơ ngác sương mai
Nẻo thu bật khóc vàng phai ngậm hờn
Giọt đàn gieo khúc nguồn cơn
Tạ người lạc mộng phấn son bạc màu

Miền thu héo úa nát nhàu
Lòng ta giăng mắc
chiều buồn thở than
Em ơi!
Nước chảy về nguồn
Tình ta
rồi cũng hóa hồn…bể dâu…

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized