Những Câu Thơ Đẹp Về Mùa Thu Của Phạm Khang

Tác giả: PHẠM KHANG …

(Trích từ các bài khác nhau đã xuất bản)

1.

bao thi sỹ chết vào thu lặng lẽ
bao tình nhân ngơ ngác sen tàn
và máu ứa và hồn thu lãnh đạm
cuốn ta đi trôi dạt mù trời...

2.

rải một lớp vàng con đường hun hút gió
mùa mộng mơ vương mắt ai sầu
gót chân lạc bến bờ hoang tưởng
ta tìm em bật khóc thời gian...

3

thương lắm nồng nàn mùa thu xa
dĩ vãng lá bàng rơi ngang mặt phố...

4.

vẫn còn đây mùa thu xanh trong
vời vợi buông xuôi hoa cúc nở
vàng thao thiết như lòng anh thức gọi
một bóng hồng gió cuốn đã sang sông!

5.

gió thu ngơ ngác sương mai
nẻo thu bật khóc vàng phai ngậm hờn
giọt đàn gieo khúc nguồn cơn
tạ người lạc mộng phấn son bạc màu

miền thu héo úa nát nhàu
lòng ta giăng mắc chiều buồn thở than
em ơi! Nước chảy về nguồn
tình ta rồi cũng hóa hồn…bể dâu…

6.

sẽ còn nhiều thu nữa
sẽ còn bao kiếp người
em ơi chiều đã xuống
đường xa
thu sắp tàn...!

PK...
Chưa phân loại
Uncategorized