Những Cô Gái Ngã Ba Đồng Lộc

Tác giả: Văn Liêm

"Đường ra trận mùa này đẹp lắm. Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây"- Lời hát đầy khí phách và lãng mạn. Liệu có một dân tộc nào, một thế hệ thanh niên nào đi vào cuộc chiến đấu một cách hồn nhiên, hồ hởi, lãng mạn với một niềm tin tất thắng như thế!
Thế hệ trẻ đó đã "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, mà lòng phơi phới dậy tương lai". Dân tộc đó sẽ không một kẻ thù nào có thể khuất phục!
Vô cùng cảm phục, tôi đã viết về

NHỮNG CÔ GÁI NGÃ BA ĐỒNG LỘC

Tôi xin phép được gọi bằng các em
Những cô gái Ngã Ba Đồng Lộc
Vào Thanh niên xung phong ở tuổi còn đi học
Những cô gái kiên cường
sống mãi tuổi hai mươi

Tôi đến thăm các em
vào một trưa hè cháy bỏng gió Lào
Giữa cái nắng Miền Trung đỏ lửa
Tiểu đội 4 Thanh niên xung phong nằm đó
Một thời đạn bom bão lửa dội về…

Ôi những tâm hồn trong sáng ngây thơ
Còn trinh trắng như những bông hoa bưởi
Chưa một lần hẹn hò nhắn gửi
Chưa lần đầu biết hương vị nụ hôn…

Ngã Ba Đồng Lộc là tọa độ túi bom
Thân con gái – mong manh là vậy
Nghe hồi kẻng là lao vào lửa cháy
Giải phóng cung đường
cho xe thông tuyến vào Nam…

Tuổi còn non nhưng quen với gian nan
Nhận thư nhà, chụm đầu cùng đọc
Là con gái rất dễ cười, dễ khóc
Thư gửi về nhà: Con vui lắm mẹ ơi… (1)

Nhưng đạn bom đâu phân biệt tuổi đời
Trái bom giặc xé nát chiều tháng bẩy (2)
Các em hy sinh… nhưng tuổi đời sống mãi
Chỉ còn nỗi đau… nghẹn nấc trong tôi…

Văn Liêm 28/4/2020
__________________________________
(1) Thư của Tiểu đội trưởng Võ thị Tần gửi mẹ .
(2) Tiểu đội 4 TNXP hy sinh ở Ngã Ba Đồng Lộc vào 16:00 ngày 24/7/1968
Chưa phân loại
Uncategorized