Những Chùm Thơ Vụn: Giận.

Tác giả: Vũ Việt Hùng & JB.Nguyễn Hùng

Những chùm thơ vụn: GIẬN.

Quỷ dữ chúng bay đột lốt người.
Chuyên làm huyện bậy để trêu ngươi.
Khiến cho nhân thế nhiều sầu khổ.
Đến nỗi dất trời cũng chả vui.
*********

Giận lắm quan tham làm chức bự.
Gian manh dối trá đúng là hư.
Thượng vàg hạ cám đều gom sạch.
Chẳng khác chi là một lão TRƯ.
**********

Giận thằng làm trái mà không sữa.
Tội lỗi tày đình lại chối bừa.
Đứng trước bàn dân còn lâp liếm.
Đúng là đồ bỏ chẳng ai ưa.
***********.

Cuộc đời sao lắm cảnh trêu ngươi.
Học rộng tài cao thiếu tính người.
Dối trá lọc lừa làm chuyện bậy,.
Giã câm giã điếc giã mù đui.
VH

THƠ ĐỒNG CẢM
Buồn ghê mấy kẻ thiều tình người.
Chán ghét cầm nguyền chẳng có ngươi.
Thiệt hại dân ta bao khổ ải.
Nghèo nàn đất nước lấy gì vui.
*********
Quan tham lớn bé mặt to bự.
Bất tướng vô tài ấy mới hư.
Vét lượm ngang tàng dân cứ mặc .
Vun gom vội vã kẻ như TRƯ.
**********
Khốn khổ con thơ đói khát sữa.
Vô tư mấy kẻ cứ làm bừa.
Tiêu tan đất nước ai nào biết.
Mất hết đồng bào nó vẫn ưa.
JB.Nguyễn Hùng
Chưa phân loại
Uncategorized