Những Chiếc Lá Cuối Mùa Thu

Tác giả: Phong Trần

n h ữ n g c h i ế c l á
c u ố i m ù a t h u

trăng rơi xuống
ngực trần em mỏi mệt
hắt vào anh chùm ánh sáng
mê man

đêm cựa quậy
những hồn ma chưa chết
bỗng vùng lên
cơn gió gọi thét ngàn

em đưa đẩy
làn hơi thu rờn rợn
nổi gai óc
những phiến lá im lìm

trăng giãy giụa
vùng vằng như cố muốn
một vì sao mang tên anh
sắp chìm

vòng tay em
như vô tình siết chặt
giấc ́mơ anh vụng về
đang ngủ ngon

màn sương thu
cọ làn da lành lạnh
anh giật mình
xé toạc cả linh hồn

anh chỉ ước...
làm một cơn gió mạnh
thổi bay tung
em cảm xúc dịu dàng

những chiếc lá
cuối mùa thu rụng hết
chỉ còn lại...
một mình anh bên em...

Phong Trần.
03.08.2020
Chưa phân loại
Uncategorized