Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Như Gió

Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune

Yêu thương đêm vẽ trong lòng
Yêu xa bờ nhớ hứa mong hứa chờ
Yêu nhau buồn vắng mấy mùa
Yêu chi mà mãi cay chua đêm về
Yêu rồi lạnh giá lòng khuya
Yêu rồi như vẽ trên mi lạnh sầu
Yêu chi mà vẫn vắng nhau
Yêu gì như gió thổi sầu lòng đêm

10.00 đêm 29.06.2017
càng yêu thì càng thầy sầu khi xa
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Vẫn
  • Xuân Đến 2
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 8
  • Lứa Đôi
  • Ngồi Lặng
  • Biết Sao Mong
  • Giờ Nào Bên Nhau
  • Mỗi
  • Gợn Mưa Xa
  • Trăng
Thơ tương tự
  • Như Gió Mong Manh (NguyễnTâmHàn)
  • Như Gió Mùa Thu (Hồng Dương)
  • Như Gió Như Mây (Trần Minh Hiền)
  • Như Gió Như Mây (Huyền Băng)
  • Như Gió Thoảng Qua (Trần Thi Thủy)
  • Như Giống (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Như Giông Bão (Trần Minh Hiền)
  • Như Giọt Nắng Xuân (Đào Tiến Luyện)
  • Như Giọt Nước Mắt (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Như Giọt Sương Khuya (Băng Nguyệt)
Thơ bạn muốn xem
  • Lời Mẹ Gọi
  • Anh Biết Không??
  • Hoa Mai Ngày Tết
  • Gánh Sầu
  • Sân Khấu
  • Biết Đâu 4
  • Bài Thơ Tuyệt Diệu Cho Vừa Yêu Thương
  • Mượn Đồ
  • Tình Mùa Đông
  • Anh Ước Muốn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • NP54
  • Vân Di
  • Song Duệ
  • Mạc
  • Đỗ Xuân Đào
  • ĐĂNG THI
  • Mai Thanh Châu
  • Lệ Hoa Trang
  • Chaunamphong
  • Hoài Vân
©2026 - CungThuGian.com