Như Giọt Nắng Xuân

Tác giả: Đào Tiến Luyện

Đào Tiến Luyện kính tặng các bậc văn
học, các văn nghệ sĩ tiền bối thời Quốc
Tử Giám (Lều chõng) xa xưa.

Thân em như giọt nắng Xuân
Mơ vào cửa phủ thấm vần thơ anh,
Diù yêu vào tắm bình minh,
Nhắp men hạnh phúc say tình thăng hoa.

Thân em như giọt mưa sa
Mơ vào cửa phủ đừng sa ruộng đồng.
Đất bằng bỗng nổi bão giông
Đưa mây phiêu bạt về đồng ruộng hoang.

Anh về treo ấn từ quan,
Hành trang đàn, sách tìm làng thôn xưa.
Tâm hồn trải thảm mộng mơ,
Ngày đêm trông ngóng nàng thơ giáng trần.

Một hôm lành lạnh tiết xuân,
Giọt mưa ngà ngọc thấm vần thơ say.
Ngàn trùng đốt đoạn đêm nay,
Lội bơi cho bõ những ngày khát mưa.
Hồ thơ chìm đắm ngây thơ.


- Viết sau khi thăm Quốc Tử Giám, Hà Nội
nhân biến cố lịch sử 20-4-1954, ngày ký
Hiệp Định Gevève 1954.

- Đăng trên trang Thơ Dactrung.com từ ngày 12
tháng 4 năm 2002.
Chưa phân loại
Uncategorized