Như Chưa Từng Có...

Tác giả: Thiết Dương

NHƯ CHƯA TỪNG CÓ...

Giấu trong mắt lệ những yêu thương
Qua chuyến phiêu linh mọi nẻo đường
Để thấy hoa còn đan thắm mộng
Và nhìn nắng vẫn chiếu ngời sương
Mây tan xuống biển khung trời sáng
Em điểm vào tranh sắc lụa hường
Vó ngựa bên đồng mươn mướt cỏ
Bồi hồi xao xuyến chút dư hương

Xao xuyến tâm hồn giữa cố hương
Nước reo dòng nhuộm ánh tơ hường
Quên ngày khó nhọc tràn mưa bão
Xóa buổi cơ hàn ngập gió sương
Nhạn cõng xuân hồng muôn nóc phố
Người khoe áo mới vạn cung đường
Như chưa từng có mùa chia biệt
Khúc nhạc giao hòa thỏa nhớ thương.

Thiet Duong _15/10/2016
Chưa phân loại
Uncategorized