Nhớp Nhúa

Tác giả: Hưng Nguyễn ACE

Ta rong ruổi theo dòng sông phận số
Nghĩ rất nhiều song chẳng biết đi đâu
Đành lánh tạm chốn ban sơ quá khứ
Lấy mơ màng đong đếm giọt đêm thâu.

Ta muốn đắm...trong muôn vàn sắc đẹp
Kiếp trêu mây ghẹo gió ngắt hoa thơm
Ta khao khát...cũng thèm thuồng xác thịt
Vị ngọt ngào bịn rịn chiếc môi hôn.

Ta muốn tắm...một cuộc đời nhớp nhúa
Cứa cho đau dòng máu xót thê lương
Ta muốn cắn...mảnh ngực trần mọng sữa
Em gái nghèo làm đĩ...chẳng ai thương.

Ta không muốn...tồn tại mà không sống
Bạc đầu xanh gồng gánh những hư vinh
Rồi mục ruỗng nắm tro hoang tàn lạnh
Uống chưa say mật ứa của ái tình.
Chưa phân loại
Uncategorized